Chủ Nhật, 20/5/2012, 13:13 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Bay lên lần nữa cánh diều tuổi thơ ơi!
Tôi làm một chiếc Diều giấy để thả lên bầu trời cao một lần nữa… cùng những lời ước được ghi lên… văng vẳng trong tim Tôi 4 chữ “ Hạnh Phúc –Thành Công”.  Và xa xa… có hai đứa trẻ đang dắt tay nhau chạy tung tăng trên bờ cát biển….Tôi mỉm cười và nhớ… Xin cảm ơn một thời trẻ thơ trong sáng! Xin cảm ơn cuộc đời! 
"Kì quan" của riêng mình
Dạo trước tôi thấy mọi người kêu gọi nhau bình chọn cho các kì quan của thế giới, mỗi người chọn cho mình một kì quan riêng bởi chúng đều hút hồn người xem bởi những vẻ đẹp riêng. Và tôi cũng vậy, tôi cũng làm một cuộc bầu chọn cho các kì quan của riêng mình.
“Con nhớ mẹ!”
Ngày đó nếu con để mẹ dẫn con đi thi thì làm sao con làm bài được hả mẹ? Con sợ mẹ lo lắng cho con khiến con không yên lòng. Đi thi Đại học giá như con có mẹ bên cạnh, nhưng không mẹ ơi. Thà rằng con đi một mình để rồi lúc về con sẽ mang về cho mẹ món quà: đó là tin vui con đỗ Đại học.
Nhà mình là thiên đường, sao mẹ còn đi đâu?
Mẹ yêu, bây giờ mẹ đang làm gì? Có nhớ con như con đang nhớ mẹ? Mẹ kính yêu của con, nhà mình là thiên đường sao mẹ còn đi đâu?
Giá như con có thể chịu đau thay bố!
Đã lâu lắm rồi con không còn ngồi tâm sự với bố trên trang giấy như thế này nữa phải không bố? không phải là con không muốn mà là vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đã đến với con trong 4 năm qua, kể từ khi con rời vòng tay bố mẹ bước chân vào giảng đường Đại học..
Duy nhất chỉ có Ba thôi!
Có lẽ trên đời này, người có thể hiểu được nó nhất, người quan tâm, lo lắng cho nó nhất, người duy nhất chiều chuộng nó một cách vô điều kiện, người duy nhất có thể chịu đựng cái tính ương ngạnh của nó, người duy nhất mà nó có thể nổi cáu một cách vô cớ...Duy nhất chỉ có Ba thôi!
Chị - cô gái dã quỳ
Hôm nay khi xúc cảm ùa về, lúc không gian xung quanh gợi cho tôi nhớ về nụ cười ấy _ tôi đã viết cho chị, người chị gái mà tôi yêu thương.
Ba gửi con gái…
Con đeo kính vì sợ ba thấy đôi mắt đỏ hoe sau một đêm khóc không ngủ được, con luôn cười rạng rỡ che dấu cảm xúc trước mặt ba, Nhưng con gái ah, ba là ba của con nhưng cũng là mẹ là người bạn của con suốt hai hai năm qua, ba hiểu con gái ba hơn là chính con đấy!
Trưởng thành trong ký ức
Cảm ơn! Cảm ơn tất cả ! Dù luôn cho mình là SC nhưng thực lòng cảm ơn tất cả, chua cay đã qua đi. Không ai có thể sống biệt lập được cả. Tôi đã hiểu, dù chỉ đơn giản là chắp nối cùng nhau những ước mơ đi LonDon bằng chuyên cơ, hay đi ngắm biển miền Trung, câu mực sống chấm mù tạt…
Thư gửi mẹ yêu dấu ở nơi xa lắm!
Thật lòng Mẹ có biết chúng con như thế nào khi không còn mẹ nữa không? Cuộc sống vô nghĩa, ai ôm con vào lòng, ai quạt cho con, ai sưởi ấm cho con, ai yêu thương con, ai che chở cho con, ai lắng nghe con nói, ai lắng nghe con tâm sự?
Bố bảo con trai trước khi lấy vợ
Và một lí do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không?
Cảm ơn và xin lỗi chồng thật nhiều!
Cảm ơn chồng đã nắm chặt tay em để em biết em không lạc lõng, em không cô đơn và để em biết có 1 người luôn yêu em, luôn chờ đợi em.
Ba có thương con gái không ba?
Con chẳng có gì cả, ngoài tình yêu của mẹ, không tình yêu của ba, không tình yêu của người đàn ông con yêu nhất!  Và cuối cùng, con, là kẻ nghèo nhất thế gian… là kẻ ăn xin tình cảm, ngô nghê, và tội nghiệp một cách đáng thương! Ba ơi, giờ này, ba đang ở nơi đâu ?
Con yêu ba nhiều lắm!
Con ghen tị với các bạn. Đơn giản vì họ vẫn còn có ba. Có thể nói chuyện về ba của họ hôm nay như thế nào. Còn con chỉ có chuyện trong quá khứ ba à. Còn họ có cả tỉ chuyện về quá khứ, hiện tại hay tương lai xa xôi nào đó. Con ghen tị biết bao. Dù con có là một nhà văn, cũng không thể xây dựng, viết nên được những chuyện đó...... con ghen tị lắm!
Vợ ơi, anh yêu vợ biết bao!
Nam giật mình. Khuôn mặt rạng ngời nhưng vẫn len lén nhìn vợ. Nam thấy có lỗi. Vì có lúc đã để vợ phải một mình trong tư tưởng của Nam.
Đừng để buồn lên mắt mẹ
Tôi viết câu chuyện này tặng người mẹ của người đàn ông tôi yêu nhất trên thế gian này, dù rằng bây giờ anh đã không thuộc về tôi nhưng trái tim tôi sẽ mãi yêu anh dù không được bên người ấy nhưng vẫn mong người ấy hạnh phúc! Cầu mong anh bình an và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình!
 
 
1 2 3 4 5
ỐNG KÍNH BLOGGER
 
Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên
 
Chùm ảnh: Đón mặt trời bình minh trên bãi biển Đà Nẵng
 
Họa sỹ nhí: Vẽ chú heo con
 
Họa sỹ nhí: Vẽ chú chim cánh cụt
 
Bóng mát tâm hồn: Ba phần gia tài
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
BLOGGING 24/7
  Đêm…  
TRUYỆN ONLINE
  Nợ đời anh đã trả hết  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Góc bình yên sống chậm  
BLOG RADIO
  Blog Radio 234: Lựa chọn  
CAFEBLOGGER
  Có khi nào bạn cảm thấy…  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.