Blog Family
Còn gì thích hợp hơn trong thời điểm này để nói về mùa xuân? Khi mà vạn vật đất trời đều đã dang tay đón xuân về?
Không, có một thứ đặc biệt hơn nữa mang lại niềm vui hạnh phúc trong mắt em, đó là tình yêu. Mùa xuân của tình yêu là đám cưới. Người ta thường gọi đám cưới là Happy ending, nhưng với em thì không, em gọi đám cưới của chúng mình là Happy Beginning. Đó là khởi đầu cho những ngày hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ có 2 trái tim yêu thương nhau, hòa chung nhịp đập. Nay làm vợ, những vụng về vô tâm em cất vào ngăn tủ, để trao anh những vỗ về đời thường cho trăm năm.
Mình may mắn được đón những ngày cuối đông ở cả 2 miền Nam Bắc. Đến với Hà Nội vào những tháng ngày giá rét nhất, thấy thương hơn hơi ấm của bàn tay nhau. Sù sụ áo lông ấm áp, em cười khanh khách nhìn anh lúng túng với cái lạnh chưa được trải nghiệm bao giờ. Này chàng trai của miền Nam nắng ấm, đã biết thế nào là mùa đông Hà Nội chưa…
Lác đác trên phố người người chở đào về, như thêm chút lửa sưởi ấm gia đình bé nhỏ trong cơn mưa phùn hôm ấy. Đi qua phố cổ trên một chiếc xe điện leng keng, chợt dâng trong lòng hoài niệm mơ hồ về tàu điện như người Hà Nội thuở nào… Phố hàng Mã ngập những bao lì xì đỏ, những câu đối vàng, phố hàng Buồm ngọt ngào với bánh mứt tết, phố hàng Đào rực rỡ sắc màu với vải vóc quần áo khắp nơi… Dừng xe ở một quán nhỏ, xì xụp ăn những món đặc trưng của Hà Nội, môi nhấp chén rượu quê, "khà" một cái, rồi dụi đầu cười bối rối trên vai anh… Hà Nội trong em là một cái rét đủ ngọt ngào để thấy yêu anh hơn...

Về lại Sài Gòn vào mùa nắng đẹp, xuân đến mang theo hương vị hanh khô của đất trời. Đi đâu cũng thấy các mẹ, các chị phơi củ kiệu chuẩn bị cho những hũ dưa kiệu giòn giòn chua ngọt. Các siêu thị đông đúc người vào ra mua sắm tết. Ở những con đường thời trang các chị em chen chúc nhau chọn bộ áo váy cho riêng mình... Phố bắt đầu vắng người, có nhiều người tay xách nách mang hành lý đi vội ra bến xe, trong mắt ánh lên niềm vui hòa với nỗi âu lo về cái Tết sắp đến. Đường Kha Vạn Cân ở Thủ Đức ngập trong sắc mai vàng bày bán ở ven đường. Hoa mai chúm chím khẽ cười chào mùa xuân. Em cũng chạy ra chợ Tết, mua ít trà bánh biếu cha mẹ hai bên, rồi mua con cá, mớ rau về kho tộ và nấu canh chua cho bữa chiều. Anh phụ em nấu cơm, làm nước mắm, rồi vợ chồng mình ngồi ăn cơm trong tiếng nhạc xuân réo rắt từ tivi nhà hàng xóm...
Hai mươi lăm Tết, anh sẽ đưa em về phố núi quê hương, đón mùa xuân đầu tiên của anh ở Tây nguyên. Bạn bè em ai cũng khen anh chiều và thương vợ. Em lấy chồng rồi mà vẫn được ăn tết ở nhà và làm nũng với Ba Má. Rồi em sẽ dẫn anh đi xem chợ hoa tết, rồi em sẽ cùng anh rửa lá cho Ba gói bánh chưng, rồi mình cùng đi xem bắn pháo hoa đón giao thừa, cùng cả nhà đi chùa và cầu mong cho một năm mới đong đầy niềm hạnh phúc...
Còn gì hạnh phúc hơn khi trong một đêm cuối năm, anh hôn vào vai, thỏ thẻ với em rằng:
“Thương vợ quá!”
Mùa xuân, hình như đã về với em từ lâu lắm rồi…
- Gửi từ email Đào Nguyễn Tố Quyên

Tuyển tập mới nhất của Blog Việt - Cafe Blog - món quà đặc biệt dành tặng một người bạn đặc biệt của bạn - click vào đây để biết thông tin chi tiết
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé! |