Chủ Nhật, 20/5/2012, 13:27 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Chút bâng khuâng gửi thầy mẹ
  10:50, 20/2/2012 (GMT+7)
 

 

Blog Family

 

Blog Việt thân!, đây là lần đầu tiên tôi dám viết những dòng chữ mang đầy màu sắc tâm trạng đến với những trang mạng xã hội như thế này, nhưng thực sự trong lúc này đây, tôi rất muốn được viết một cái gì đó, để trút bỏ được cảm giác nặng trĩu đang đè lên ngực tôi

Tôi là sinh viên năm cuối của trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội, những ngày cuối cùng ngồi trên giảng đường cùng các bạn đã dần trôi qua, tôi đã thi môn cuối cùng của đời sinh viên. Có lẽ cũng giống nhiều người khác, tôi mang trong mình những khát khao, những ước mơ và cả niềm tin vào chặng đường phía trước, nhưng không vì thế mà thiếu những cảm giác chông chênh, trống vắng và nhớ nhung một cái gì vô định, có lẽ đó là sự luyến tiếc khi không còn được ngồi trên ghế nhà trường, không còn những kỉ niệm cùng nhau thời đi học.

 

Đôi khi tôi ước rằng mình đừng được sinh ra, để đừng phải bon chen trong cuộc sống này, đừng thấy những cảnh chướng tai, gai mắt. Và đôi khi tôi muốn tìm chuyến tàu đưa con người trở lại tuổi thơ, khi tôi có thể thỏa sức tung tăng trên đường quê, chạy khắp cánh đồng để bắt cào cào, châu chấu; được ngủ cùng mẹ, nghe mẹ hát ru; được ngồi đằng trước xe máy của thầy tôi về quê ngoại, được thỏa sức ngắm nhìn bầu trời qua con mắt trẻ thơ.

bầu trời

 

5 năm học trôi qua đã dạy cho tôi biết rằng bầu trời không phải bao giờ cũng hồng, nó còn có những lúc xanh và xám; cho tôi biết những cạm  bẫy cuộc đời luôn bao quanh và chực vồ lấy mỗi người; cho tôi biết những bon chen, ganh đua ngay cả trong giảng đường đại học, và tình yêu không phải chỉ có những cái nắm tay mà cả những chia ly...

 

Con người thật kì lạ, khi vui vẻ, bù khú bên bạn bè, khi nhậu nhẹt và bị cuốn vào những cuộc vui, chẳng bao giờ người ta nghĩ về cha mẹ, chỉ khi buồn chán, tuyệt vọng, hay khi hết tiền thì mới nhớ đến họ; Tôi cũng không nằm ngoài vòng quay đó, tôi hiếm khi gọi điện về nhà, chẳng bao giờ hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi dù biết rằng mẹ mệt mỏi nhiều vì bệnh thoái hóa khớp, tôi cũng ít khi về thăm nhà, vì tôi ngại phải đi xa, tôi ngại phải đem những đồ của mẹ gói ghém chuẩn bị chu đáo cho tôi, tôi chỉ còn mỗi việc đem lên xe và đến trường; Tôi chưa bao giờ nói với thầy mẹ rằng tôi yêu họ, dù tôi xót xa khi thấy mái tóc của mẹ ngày càng thưa, và giờ không cần phải tìm kiếm lâu mới thấy những sợi tóc điểm bạc, khi thấy trên trán thầy nhiều thêm những nếp nhăn…

 

Tôi đã lớn, nhưng mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con to xác, dẫu có tự tin khi bước lên sân khấu hát, dẫu đứng trước các thầy cô để thuyết trình đồ án, tôi vẫn không bao giờ muốn là người lớn trong mắt mẹ tôi, tôi muốn được sà vào lòng mẹ mỗi khi về nhà, được kể tội những đứa làm tôi bực mình, được ngồi ở cửa chờ thầy đi công tác về, ngóng xem trong cặp có quà gì cho tôi không, muốn được đấm lưng cho thầy mỗi khi thầy mỏi,....và còn nhiều, nhiều việc tôi muốn làm như những ngày thơ bé, dẫu biết rằng chẳng có một con đường nào dẫn tới ngày hôm qua

 

Tôi muốn qua Blog Việt gửi tới thầy mẹ tôi những lời yêu thương nhất, tôi luôn mong họ khỏe mạnh, và dõi theo tôi trên từng bước của con đường đời đầy chông gai sắp tới, tôi muốn nói với họ rằng dù thế nào đi nữa, con vẫn sẽ luôn cố gắng, và con rất yêu thầy mẹ!

 

  • Gửi từ email Minh Trang

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
CÁC TIN KHÁC:
Nhẹ nhàng như cảm giác chị cho em   (15/02/2012)
Những mùa hoa bỏ lại…   (09/02/2012)
Mẹ có biết...   (07/02/2012)
Đến bao giờ cho tôi một lần về với tuổi thơ…   (02/02/2012)
Hãy luôn là một đứa con ngoan   (30/01/2012)
Mùa xuân đã về với em từ lâu lắm rồi…   (23/01/2012)
Trang nhật kí để mở của một người xa xứ   (20/01/2012)
Ký ức buồn ngày xuân…   (19/01/2012)
Còn thèm được gọi “mẹ ơi”!   (18/01/2012)
Gửi bố kính yêu của con!   (16/01/2012)
Tro ve dau trang
 
1 2 3 4 5
ỐNG KÍNH BLOGGER
 
Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên
 
Chùm ảnh: Đón mặt trời bình minh trên bãi biển Đà Nẵng
 
Họa sỹ nhí: Vẽ chú heo con
 
Họa sỹ nhí: Vẽ chú chim cánh cụt
 
Bóng mát tâm hồn: Ba phần gia tài
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
BLOGGING 24/7
  Đêm…  
TRUYỆN ONLINE
  Nợ đời anh đã trả hết  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Góc bình yên sống chậm  
BLOG RADIO
  Blog Radio 234: Lựa chọn  
CAFEBLOGGER
  Có khi nào bạn cảm thấy…  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.