Chủ Nhật, 20/5/2012, 13:30 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Đêm…
Những người cứ cảm thấy cô đơn như mình là những người ích kỷ nhất thể gian. Tại sao thay vì chờ đợi, ta không chủ động quan tâm đến mọi người, có thể sẽ nhận lại hờ hững , nhận lại vô tình nhưng trên hết ta đã chẳng phải tiếc nuối.
Góc nhỏ cho anh
Phải, trong trái tim cô vẫn có một góc nhỏ dành cho anh, cô đã cất anh rất kỹ chỉ đưa anh ra để nhớ để yêu vào ngày giỗ của anh thôi còn lại tất cả những ngày còn lại cô dành hết tình yêu cho chồng vì cô biết chông cô bây giờ là món quà tình yêu mà anh dành tặng cho cô. 
Những mùa hè đã mãi xa …
Những ngày này Hà Nội gió trở về trong hoang hoải thổi những khúc ca gọi hè, hè chẳng đến. Lúc này, tôi đang nhớ tới cái nóng cháy bỏng của mùa hè, cái nóng nhức nhối lòng tôi như nhớ tới một bài ca xưa, buồn, ngọt ngào, day dứt, vô hình, chẳng thể chạm tay với.
Bình yên "gió" nhé!
Chiếc khăn mình đan cho Cây đang còn dang dở vì có sự có mặt của Gió, hôm nay mình đã đan xong rồi, dặn lòng rằng mình sẽ ở bên Cây và trả lại khoảng trời bình yên cho Gió. 
Có khi nào bạn cảm thấy…
Đừng sợ bất cứ điều gì, vì bên cạnh bạn luôn có những bờ vai để bạn dựa vào những lúc chông chênh…
Yêu xa
Lần đầu tiên em thật sự biết lo sợ trước tương lai khi người ta nói ngán ngẩm: “yêu xa”.  Em cười vì nghĩ rằng tình yêu của hai người có nhàm chán hay thú vị cũng chỉ do hai người mà thôi. Em không tin tình yêu của chúng mình sẽ như thế…
Bao nhiêu cho đủ yêu thương?
Sao em lại cứ cố thu lượm hết mọi thứ, cứ vơ hết những thứ cũ kĩ rồi yêu thương, rồi tiếc nuối để mà làm gì, cuối cùng tất cả chúng có ở lại với em đâu, chúng rồi cũng sẽ biến mất, rời khỏi em và chẳng biết rằng em đã nâng niu chúng như thế nào? 
Tháng 5 về làm hồng đôi má em…
Em của mùa mới bắt đầu...
Hạnh phúc với anh là…
Hạnh phúc với anh là được chia sẻ với em những điều khiến em hạnh phúc.
Anh sẽ vẫn yêu em chứ, nếu em là một cô gái “xấu xí”?
Chừng ấy điều, không đủ để em trở thành một cô gái đáng yêu trong mắt mọi người. Bởi vì, như đã nói, em yêu quý bản thân mình, nên em sẽ chỉ làm những điều em cảm thấy vui vẻ thôi.
Buông tay... Dù tình mình chưa kết thúc
 Vậy thì em đành phải chọn cách buông tay dù cho tình mình còn chưa kết thúc. Em không còn yêu anh nữa ư ? Không phải. Em yêu một người khác rồi sao ? Càng không phải. Đơn giản là em đã mệt mỏi và mất đi niềm tin vào thứ tình yêu chỉ do mình em vun đắp. Em đã gục ngã vì anh không thể là chỗ dựa vững chắc để cho em tin tưởng vào tình yêu của chúng minh.  
Anh đã sống thử trong thế giới của riêng em
Anh đã sống thử trong cái thế giới của riêng em cô bé ạ- một thế giới có 2 mảng màu đối lập- một thế giới ồn ào, náo nhiệt của rock- một thế giới còn lại là sự suy tư, trầm ngâm và chầm chậm…
Phải làm sao khi gia đình anh không sánh được với gia đình em?
 Một thanh kẹo ngọt rất dễ mua nhưng một trái tim ngọt ngào thì rất khó kiếm. Cuộc sống dừng lại khi chúng ta ngừng hi vọng. Hi vọng vụt tắt khi chúng ta ngừng tin tưởng và tình yêu mất đi khi chúng ta ngừng quan tâm.
Quá khứ không thể nào tìm lại
 5 năm không phải là một thời gian ngắn, anh khác, em khác và cuộc đời cũng khác. Dẫu mình đã cố tìm nhau giữa cuộc đời, dẫu có kì tích xuất hiện, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng 5 năm qua chúng ta đều thay đổi. Chuyến tàu mang em đến với anh đang chầm chậm rời bánh khỏi sân ga, còn em, đã không đủ tự tin để bước lên chuyến tàu đó, không đủ can đảm để thực hiện lời hứa và đứng trước anh thêm lần nữa. 
Con sóng nhỏ đeo chiếc kính gọng màu xanh dương
Ánh nến lung linh, ánh mắt cậu bạn nồng nàn, làn môi luớt nhẹ nhàng còn cái nắm tay thì rất chặt, nó kẽ khép mi và cong người run rẩy đón nhận những yêu thương…và nó biết từ nay nước mắt sẽ không còn chạy trốn…
Đừng làm người mình yêu phải khóc
Em vẫn vậy thôi, không hiểu sao em không thấy giận anh, không trách anh, em chỉ thấy mình rất buồn, em thấy rất hụt hẫng. Có lẽ chuyện này quá bất ngờ khiến em không thể tin nổi, em mong sao nó chỉ là một cơn ác mộng thôi, để khi tỉnh dậy, em vẫn là em gái ngốc nghếch của anh và anh vẫn là anh trai đáng tin của em. Nhưng không phải anh à, đó là sự thật mất rồi, một sự thật đau đớn.
 
 
1 2 3 4 5
TRUYỆN ONLINE
 
Nợ đời anh đã trả hết
 
Chỉ còn là giấc mơ
 
Tặng những mong manh
 
Thay đổi
 
Ai còn nợ ai… - “Em còn nợ anh một tiếng Yêu”
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
TRUYỆN ONLINE
  Nợ đời anh đã trả hết  
BLOG FAMILY
  Bay lên lần nữa cánh diều tuổi thơ ơi!  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Góc bình yên sống chậm  
BLOG RADIO
  Blog Radio 234: Lựa chọn  
CAFEBLOGGER
  Có khi nào bạn cảm thấy…  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.