|
|
|
Để những ngày qua không tuột khỏi ký ức Blog Việt - Thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều tuyệt vời mà ta chưa trải nghiệm... Em sẽ bước sang một thế giới mới và sống từng ngày, trải nghiệm từng điều bên cạnh những người thân yêu vẫn còn đang ở bên cạnh em. Cho và nhận đó cũng là HẠNH PHÚC!
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Người yêu hoàn hảo Blog Việt - Tôi sẽ vẫn bước tiếp, bởi Tôi biết… ở quãng đường sắp tới, đang có một người, ít nhất một người đang chờ để cho Tôi thấy Tôi là một người “đặc biệt”, thực sự “đặc biệt”…Và đó Chắc Chắn Sẽ Là Người Đàn Ông “Hoàn Hảo” Nhất Với Tôi.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sao có thể chạm đến bình yên? Blog Việt - Nhưng ta vẫn ở đây, giữa Hà Nội xô bồ đông đúc, vẫn phải bon chen trụ hạng từng ngày, vẫn gánh trên vai trách nhiệm của gia đình gửi gắm, vẫn bó buộc, vẫn phải gồng mình lên để hoàn thành mọi việc…Có lẽ một ngày không xa nữa thôi ta sẽ chạm đến được bình yên.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bốn mùa… Tớ thích cậu! Blog Việt - Và cứ thế! Cả một mùa đông tớ chơi trò giữ tuyết. Chơi trò cảm nhận sự lạnh cóng của mùa đông trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình…Đông qua rồi! Tuyết cũng dần tan biến theo đông. Và cậu cũng vậy! Cậu cũng dần rời xa tớ ….
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Làm người thứ 3 có dễ? Blog Việt - Vết thương cũ của cuộc tình cũ đã an lành chưa? Hơn 1 năm vết thương nó cũng không rỉ máu nữa, nhưng để chạm vào nó em chưa đủ can đảm. Có đôi lần em tự cho mình cơ hội được mở lòng hơn...
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lời cầu hôn đến muộn Blog Viêt - “Hoa pansy - Người ta thường gửi loài hoa này đến những người gần gũi và thân thiết nhất để nhắc nhớ đến nhau, bởi vì người ta tin rằng nếu bạn luôn giữ bên mình những cánh hoa này thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người bạn yêu…suốt đời”
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gửi "My Dream"! Valentine này tuy tớ không thể nói lời gì đó trực tiếp với cậu, nhưng bài viết này là tất cả những tình cảm và suy nghĩ của tớ. Trước đây tớ chỉ dám nói thích cậu thôi, bởi để nói yêu 1 người , thực sự người ta phải đắn đo rất nhiều. Mai này, khi tớ thành đạt và có thể gặp cậu ở đâu đó trên đất Sài Gòn hay vào một ngày tuyết lạnh trên đất Mỹ xa xôi… Tớ sẽ dũng cảm nói rằng: “Hey my boy! I love you so much!”
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Món nợ tình cảm không bao giờ trả hết Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất nhưng cuộc đời lại để mình và anh ấy lạc bước nhau! Buồn lắm nhưng mình luôn tin có duyên nhất định sẽ có phận… Và chúng mình sẽ gặp lại nhau ở HN
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Còn mình cô đơn… “Hãy quên anh đi! Anh xin lỗi, anh không thể mang lại cho em hạnh phúc. Anh chỉ biết rằng anh rất yêu em. Nhưng anh không thể làm em đau hơn nữa. Em hãy sống thật hạnh phúc, kết hôn, sinh con, như vậy anh mới có thể sống tiếp được. Chúng mình chia tay nhé em!”.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sao chưa bao giờ anh mở trái tim mình cho em? Vì sao anh chưa bao giờ mở trái tim mình cho em vào thử một lần. Có lúc em đã tự trách mình: biết đâu em tốt với anh ít đi 1 chút, sự chân thành cũng ít đi 1 chút, anh sẽ thử 1 lần mở cửa với em.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghét. Thích. Và yêu anh! Blog Việt - Thích nhìn anh mỗi sáng sớm khi anh vừa ngủ dậy, đầu tóc rối bù, miệng vẫn còn ngáp. Thích ngửi mùi dầu gội đầu của anh mỗi lần anh tắm xong. Thích nói chuyện phiếm với anh mặc dù kết cục là khi nào cũng cãi nhau.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Em đã là người Vợ như xưa anh mong ước Blog Việt - Dạo này vẫn văng vẳng ý nghĩ, mình đã là người anh mong muốn giống xưa, 2 năm mình mới đạt được điều đó nhưng hai đứa đã chia tay nhau rồi! Thật buồn cười, nhưng biết làm sao. Cuộc sống là vậy! Phải chấp nhận thôi. Cứ đi là đến mà, nhỉ :)
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 năm chờ đợi để được yêu một người Blog Việt - Bốn năm chờ để được yêu một người, tình yêu kết thúc khi chưa đầy năm tháng yêu nhau và đến bậy giờ sau gần hai năm chia tay tớ vẫn chờ để được yêu một người đó là cậu, cậu có biết không? Cho dù mọi người có khuyên tớ nên quên cậu đi, nên tìm một người khác và nhiều lúc tớ cũng đã cố làm như vậy nhưng sao tớ không thể quên được cậu, không thể tìm được ai có thể thay thế cậu trong trái tim tớ.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vì em chọn cô đơn cho mình... Bởi vì em chọn cô đơn cho mình, nên không được ghen tị với hạnh phúc của người khác, phải mỉm cười chúc phúc cho họ, còn em đã có cô đơn đi bên cạnh rồi…
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|